GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

 

 

Ông Bà Nội thăm Cháu đích tôn Lucien

Một Tuần Hè Đông Lạnh

(27/12/2017 - 8/1/2018)

 

Dẫn Nhập Mở Đầu (28/12/2017)

  Ba Ngày Khai Vị (28-30/12/2017)

Đầu Năm Dạo Phố (1-1-2018)

Một Ngày Đời Sau (2/1/2018)

Phi Trường Đóng Cửa (4/1/2018)

Băng Đường Lội Tuyết (5/1/2018)

Sinh Hoạt Nước Trời (7/1/2018)

Chuyến Bay Bonus (8/1/2018)

 

 




From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-12-28 8:50 GMT-08:00
Subject: bé tĩnh nhỏ nga - Tuần Hè Đông Lạnh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của chúng em trong LTXC vô biên,

Chúng em xin gửi lời chào "Mùa Đông Năm Nay" đến Quí TĐCTT từ New York trong một tuần "nghỉ hè đông lạnh" của chúng em từ nửa đêm hôm qua đến Thứ Năm mùng 4/2018 - nghỉ hai năm liền 2017 - 2018!

Nửa đêm hôm qua, vào lúc 12 giờ đêm, vừa bước ra khỏi phi trường để lên xe về nhà của cháu trai cả để thăm đứa cháu đích tôn hơn 17 tháng của chúng em, thì tự nhiên chẳng bao giờ hút thuốc lá miệng cũng thả ra một làn khói rất ư là nồng nàn ấm áp, xuất phát từ trong tận nội tạng ruột gan, như muốn sưởi ấm cả một không gian 14 độ F bấy giờ.

Sáng nay, ra khỏi nhà để đi dùng bữa brunch (bao gồm cả điểm tâm và bữa trưa) ở IHOP, phần trên bé tĩnh mặc 5 lớp áo, áo bó thân trong cùng, 2 áo len, 2 áo jackets, thế mà vẫn còn cảm thấy hơi lạnh ở khí trời chỉ còn 12 độ F, nhất là đôi chân chỉ có 2 lớp, 1 quần lót sát da và 1 quần dài dầy (nếu biết lạnh như vậy thì mang thêm 1 quần lót da nữa). 

Trên quãng đường từ nhà tới quán IHOP đông khách, dù đang ngày thường chứ không phải cuối tuần, không thấy một anh chị em homeless nào như ở downtown Los Angeles, như Đêm Giáng Sinh 24/12 vừa rồi. Không biết anh chị em homeless sẽ sống làm sao qua một đêm trời lạnh ở 10 độ F, với gió thổi nữa có khi xuống âm 10 độ F...!

Không biết Đêm Thánh Vô Cùng khi Con Chúa Trời hạ sinh làm người, mang thân xác bé mọn, được bọc trong khăn và nằm trong hang lừa máng cỏ của thôn làng Belem hơn 2000 năm xa xưa thuở ấy, ở ngoài đồng hoang, khí trời lạnh ở bao nhiêu độ, nhưng chắc chắn không lạnh bằng ở lòng con người ta, nơi một Thánh đô Giêrusalem tráng lệ, một cái lạnh của tử thần, một cái lạnh như một thân thể đã trút hơi thở cuối cùng của sự sống, hoàn toàn đông lạnh...

Nhưng chính vì nguyên tội mà thế gian đã hoàn toàn đông lạnh, về cả thể lý lẫn tâm lý như thế mà Sự Sống nồng ấm mới cần được hạ sinh để tái sinh loài người chúng ta. Cùng Mẹ Maria, chúng ta hãy dâng lời tri ân cảm tạ LTXC nhé.

bé tĩnh nhỏ nga

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-12-30 12:42 GMT-08:00
Subject: Tuần Hè Đông Lạnh - Ba Ngày Khai Vị
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết trong LTXC của em,

Dù đang trong Tuần Hè Đông Lạnh ở New York, lòng trí của chúng em vẫn ấm áp nơi Quí TĐCTT thân yêu của chúng em.

Chúng em xin gửi đến Quí TĐCTT của chúng em một số tấm hình kỷ niệm về Tuần Hè Đông Lạnh của chúng em sau đây:

Thứ Năm 28/12 


Bố mẹ và ông bà đến trung tâm Little Dreamers chơi luyện của trẻ em vào buổi chiều
để cháu có nhiều trò chơi chuyên môn hơn với các trẻ em khác

Thứ Sáu 29/12 


Ông nội (bên đứa con trai cả) 
đang nâng đứa cháu đích tôn của mình lên trong hồ bơi


Thứ Bảy 30/12


Ngày nào chúng em cũng dự lễ ở Nhà Thờ Đức Mẹ Xuống Tuyết - Our Lady of Snows này.

Lễ 9 giờ sáng Thứ Bảy 30/12 tuyết xuống 
lại càng thấy không đâu ý nghĩa bằng Nhà Thờ Đức Mẹ Xuống Tuyết ở đâ
y!

Bà nội đang dẫn đứa cháu đích tôn ngây thơ vô tội 
tinh trắng như tuyết này từ ngoài xe vào nhà


Ông nội vẫn đứng bên chiếc xe, 
dưới bầu trời tuyết đang lấm tấm rơi từ sáng sớm


Bà nội cũng cảm hứng trước hai lùm cây phủ tuyết trước nhà
 

Ông nội đứng ở ngỏ hẻm bên nhà đầy tuyết dưới chân



Bà Nội tươi trẻ chỉ bằng tuổi mẹ của đứa cháu đích tôn của mình thôi...



Thấy ông ngoại và ông nội cùng bố ra cào tuyết trước nhà,
đứa cháu cũng đóng bộ vào để ra giúp một tay




Như Simeon vác đỡ thập giá Chúa Kitô
Cháu Lucien cũng giúp ông ngoại cào tuyết


Mệt nghỉ!


H
ẹn tái ngộ quí TĐCTT của chúng em sau Tuần Hè Đông Lạnh - A Frozen Vacation Week.

bé tĩnh nhỏ nga


Tuần Hè Đông Lạnh - Đầu Năm Dạo Phố (Thứ Hai 1/1/2018)







From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: 2018-01-05 19:24 GMT-08:00
Subject: Tuần Hè Đông Lạnh - Đầu Năm Dạo Phố
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của chúng em trong LTXC vô biên,


Không ngờ Tuần Hè Đông Lạnh của chúng em kéo dài 2 năm, từ cuối năm 2017 sang đầu năm 2018.

Nửa đêm Thứ Tư rạng Thứ Năm 27-28/12/2017, ra khỏi phi trường là 10 độ F, sáng hôm Thứ Năm đi ăn brunch lúc 9 giờ sáng bầu khí 12 độ F, hôm Thứ Bảy 30/12, tuy độ lạnh lên tới 17 độ F mà lại có tuyết hầu như cả ngày, lên tới khoảng 2 inches. 

Ngày Thứ Hai mùng 1/1 đầu năm 2018, độ lạnh tụt hẳn xuống còn 7 độ F. Nghe nói Thứ Sáu mùng 7/1/2018 tuần này còn xuống tới 3 độ F.

Ngày 1/1/2018 lại là ngày chúng em được gia đình cháu dẫn đi thăm một số nơi còn mầu sắc Giáng Sinh ở New York, chẳng hạn Rockefeller Center, Saint Patrick Cathedral và Winter Village in Bryant Park. Đêm 31/12/2017, chúng em quyết định không ra Time Square là nơi đón giao thừa hằng năm có thể nói đông nhất Mỹ quốc và thế giới, vì đề phòng khủng bố tấn công và cũng để tránh cái lạnh 3 độ F. 
Theo đứa em trai của nhỏ nga, nhà ở trên lầu 52 gần Time Square thì đêm ngày 31/12/2017 vừa rồi không đông bằng các năm trước. Thế nhưng, theo RFI, thì khí hậu ở âm 12 độ C và có nơi ở New York xuống âm 20 độ C, một kỷ lục từ năm 1917, 100 năm trước.

Vì lái xe nhà, mà chỗ đậu xe ở New York rất khó tìm. Có may mắn tìm được chỗ đậu phải trả tiền ở bên lề đường chăng nữa thì cũng phải đi bộ 4-5 blocks đường mới tới được những chỗ vốn nổi tiếng là thắng cảnh về Giáng Sinh trên đây. Đó là lý do chúng em phải mặc quần áo thật ấm. 

Riêng em thì mặc 3 lớp quần và 5 lớp áo ấm nhất, chân xỏ 2 đôi vớ, bao tay và mũ len trên đầu. Sức nặng của thân thể được trang bị như 
các phi hành gia sắp sửa bay vào vũ trụ như thế chắc nặng hơn cả 10 pounds. Chỉ tội nghiệp cái mũi và đôi má nhất, có những lúc hai 
cơ phận trần trụi này không còn cảm thấy gì nữa. Thậm chí nước mũi ở đâu tự nhiên chảy ra. Đôi chân mà bước đi thì cặp giò dù ở trong 3 lớp quần vẫn như cục thịt ở trong tủ lạnh. Ngừng lại một chút chờ băng qua đường thì chúng chẳng khác nào được chuyển từ bên tủ lạnh sangtủ đông. 

Mặc quần áo ấm thì lại bị ngứa. Hình như da của em bị dị ứng len. Nên cho dù tắm và bôi lotion hằng ngày vẫn cứ ngứa. Chắc không bao giờ dám có một Tuần Hè Đông Lạnh như năm 2017-2018 nữa. Bởi thế, em cố gắng chụp bao nhiêu tấm hình kỷ niệm Tuần Hè Đông Lạnh có một không hai vào tuổi "thất thập cổ lai hy" này để lưu niệm một kỷ niệm bất hủ trong đời.

Mỗi lần muốn chụp hình hay quay video clip thì cả là một hy sinh, bởi vì phải bỏ găng tay ra mới sử dụng máy chụp điện thoại di động được, chụp vội chụp vàng, quay vội quay vàng, rồi lại xỏ ngay găng tay vào và đút vào hai túi áo jacket để đỡ bị tê cứng, sau đó phải cử động liên hồi các ngón tay ở trong túi chúng mới có thể tiếp tục sinh hoạt khi cần quay hay chụp. 


Khu Vực Time Square







Từ trên lầu 52 nhìn về khu Time Square phía đông


Cũng từ cùng địa điểm lầu 52 này nhìn về phía bắc có Hudson river





Rockefeller Center

Tại trung tâm mang tên của nhân vật nhà giầu nổi tiếng Nước Mỹ Rockefeller này, năm nào cũng có cây Noel và những trưng bày hấp dẫn
thu hút khách du lịch, nhất là tòa nhà tháp cao thuộc lạo đệ nhất New York.











Nhà Thờ Chính Tòa Saint Patrick 



Cảnh bên ngoài đường ngay tại Vương Cung Thánh Đường Saint Patrick



Thấy một cảnh lạ trong nhà thờ, và nghe thấy cháu trai nói: homeless...




bé tĩnh liền hỏi nhỏ nga 5 Mỹ kim để tặng cho người anh chị em này:
Merry Christmas and Happy New Year! Hello... (no move and sound)
Do you need some money? - YES
Thế rồi người chị em này vừa nhận tiền vừa bắt chuyện hỏi thăm donor...
Chị kể lại những gì xẩy ra ở Time Square Đêm Giao Thừa,
sau đó chị đi tìm của ăn và được cho ăn...
Chị tiếp tục kể chuyện như chưa bao giờ được nói vì có người lắng nghe, cho dù người nghe này mấy lần xin phép chị để đi...
nhưng chị cứ kể bất chấp người nghe có muốn nghe hay chăng:
Chị cho biết ngày xưa chị con nhà giầu, ra trường đại học với bằng business, nhưng làm ăn thua lỗ mới ra nông nỗi này.
Chị nghe thấy Chúa bảo chị từ Mid West sang New York.
Bé tĩnh hỏi chị đêm nay chị ngủ ở đâu, chị trả lời chị sẽ ở ngay đó
 
cho tới khi chị không được cho ở đó nữa.
Bé tĩnh là tạo vật đồng loại với chị còn biết quan tâm đến chị thì LTXC 
còn quan tâm đến chị đến đâu.
Cho dù Ngài để chị homeless như hiện nay, 
 
nhưng Nước Trời đã là của chị,
ở chỗ, ngay ở đời này chị đã được LTXC đồng hóa chị với Chúa Kitô
như "những người anh em hèn mọn nhất của Ta".
 
Hang đá Giáng Sinh ở Nhà Thờ Chính Tòa Saint Patrick TGP New York 
bên trái cung thánh từ cuối nhà thờ lên.
Nhưng còn một hang đá sống động hơn nữa ở ngay nơi người chị em homeless vô gia cư cô đơn này.
 

Rockefeller Center

Ngọn tháp của Trung Tâm Rockefeller, một trong những cao ốc cao nhất New York, được thắp sáng ban đêm (hình dưới đây), càng nổi bật hơn cả ban ngày (như tấm hình mới thấy trên đây).



Sau khi kính viếng Vương Cung Thánh Đường Saint Patrick, chúng tôi trở lại Trung Tâm Rockefeller.
Vì bấy giờ, ở đấy, phía bên kia đường c
ủa Trung Tâm Rockefeller này, là một bức tường ánh sáng,
với những màn chiếu ánh sáng muôn mầu từng đợ
t một suốt đêm.






















Winter Village at Bryant Park


Bryan Park này đã trở thành một trong những chỗ giải trí từ tháng 10 tới tháng 3 hằng năm, được gọi là Winter Village at Bryant Park. Cũng có cây Noel và cả sân trượt tuyết free, cùng với các quán ăn cùng quán kỷ vật chung quanh công viên này.


​​



Một trong những sự vật thu hút ở Winter Village in Bryant Park này là
một tảng băng đá lớn được hình thành tự nhiên khi độ đông lạnh xẩy ra, biến cái bể phun nước mùa hè thành tảng băng khổng lồ mùa đông




Ai muốn thưởng thức hot chocolate và fried ngon nhất với giá đồng tiền bát gạo nhất (xin xem hình giá biểu dưới đây) thì hãy đến Winter Village in Bryant Park


Nh
ỏ nga đang cầm 2 ly giải khát th
ật nóng, 1 ly hot chocolate và một ly apple cider, 
chưa dám uống vì còn nóng phỏng miệng, dù dưới bầu trời lạnh cóng. 


Hai v
ợ chồng đứa con và bé tĩnh cùng nhỏ nga đang đứng tạm ăn tối lót dạ một chút fried gần 9 Mỹ kim.
Thật thú vị và ngon hơn bao giờ hết
khi ăn uống đồ nóng giữa bầu trời đông lạnh!



Một Ngày Đời Sau - Thứ Ba 2/1/2018

Pinelawn Memorial Park

Trưa hôm mùng 2/1, cả nhà đến thăm mộ của người mẹ đứa con dâu,
qua đời ngày 6/1/1996, gần 22 năm trước, hưởng dương 52 tuổi.
Chính ngày an táng của người quá cố này lại bị bão tuyết,
tại khu nhà ở của gia đình người chết tuyết dầy 6 feet, 
trong khi ở nghĩa trang tuyết dầy 3 feet, 
huyệt mộ trống được che nên không bị tuyết phủ.

Chưa thấy một nghĩa trang nào rộng như nghĩa trang này.
Các nấm mộ có hoa nằm khắp nghĩa trang dưới tuyết trắng 
càng làm cho nghĩa trang này trở thành một thắng cảnh 
giữa bầu trời rạng ngời ánh mặt trời,
như một dấu hiệu phục sinh tràn đầy sự sống.









Ngh
ĩa trang này có nhiều khu đều được gọi Garden với tên khác nhau.
Khu chính là Garden of Freedom, vì là nơi chôn chính ông chủ nghĩa trang.
Mộ của người vợ kiêm người mẹ quá cố 22 năm trước ở sau vòng cung. 
Mộ của người chồng góa gà trống nuôi con 22 năm sẽ ở trên mộ của vợ!





Ngắm cảnh nghĩa trang tràn đầy tuyết lạnh khiến bé tĩnh cảm thấy
người chết đã lạnh lại càng lạnh hơn,
và người thân muốn đến thăm cũng phải cố gắng lắm.
Bé tĩnh trong di chúc của mình xin được hỏa táng, với mục đích:
1- thân xác tro bụi của mình thực sự trở về bụi tro đúng nghĩa nhất của nó;
2- thân xác được thiêu đốt như của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa;
3- phí tổn an táng được rẻ hơn để có thể giúp người nghèp khổ đang sống;
4- trái đất đỡ bị chật thêm một ngôi mộ và đỡ bị phóng uế bởi xác rửa thối;
5- tro cốt được ở trong một nhà thờ có Chúa hiện diện trong Thánh Thể;
6- được ở gần những người thân trong gia đình mỗi khi họ chuyển chỗ ở;
7- và để người thân đỡ phải vất vả trở về ngôi mộ của mình để viếng thăm.








Băng Đường Lội Tuyết

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: 2018-01-05 14:44 GMT-08:00
Subject: Tuần Hè Đông Lạnh - Băng Đường Lội Tuyết
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>



Ave Maria TMTX,

Quí TĐCTT chí thiết của chúng em trong LTXC vô biên,

Chúng em vừa mới cuốc bộ đi lễ 12 giờ trưa ở Nhà Thờ Đức Mẹ Xuống Tuyết, vừa đi vừa chụp hình mất 16 phút. Mấy ngày trước khi đi lễ bằng xe, hôm nay chúng em quyết định đi bộ xem sao. Chúng em phải đóng bộ đàng hoàng, bao gồm cả boots mượn của hai đứa con, và mũ đội đầu, khăn quàng cổ, bao tay v.v. 



Trong đời của mình, lần đầu tiên chúng em mới cảm thấy băng rừng lội suối ở những vùng sâu vùng xa để đi lễ như thế nào, ở chỗ chúng em băng đường lội tuyết: băng đường để tránh những chỗ tuyết hay đá, và lội tuyết khi không thể nào tránh được vì có những nơi chưa được cào (bằng xẻng) hay chưa được thổi (bằng máy - ở California chúng ta dùng máy cắt cỏ hay thổi bụi đường thì ở bên New York này người ta dùng máy thổi tuyết).

Sau đây là một số hình ảnh chụp em chụp được để ghi niệm một Tuần Hè Đông Lạnh bị kéo dài ngoài ý muốn, mà hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 5/1/2018, là ngày đầu tiên.






Con đường nào xe chạy nhiều thì đường nhẵn nhũi hơn,
con đường nào xe đi ít thì tuyết và có thể đá vẫn còn đó.






​Dọc con đường đầy tuyết phủ đầy
 chân xe và đang chờ được cào tuyết







​Một chiế
c xe gắn máy bị sa lầy trong tuyết, đang ngoi ngóp chờ nổ máy;
cả những chiếc xe hơi cũng được phủ đầy tuyết một phần nào đó....









Những chiếc máy thổi tuyết được sử dụng để cứu vãn xe cộ và mở lối
​​


Trước lễ, từ nhà đến nhà thờ: băng 
đường lội tuyết trong giá lạnh...
Sau lễ, trước nhà thờ Đức Mẹ Xuống Tuyết - Our Lady of Snow​!



Em vẫn mong thấy lại được cảnh cây thủy tinh lung linh dưới ánh mặt trời và rung rinh trước gió, như mùa đông 1975 ở Carthage Missouri!

​Hẹn tái ngộ Quí TĐCTT ở các emails tiếp theo về các ngày trước nữa.

bé tĩnh nhỏ nga




                                        Tuyết Lụt Phi Trường


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-01-04 10:04 GMT-08:00
Subject: Tuần Hè Đông Lạnh - Phi Trường Đóng Cửa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX,

Quí TĐCTT chí thiết của chúng em trong LTXC vô biên,

Tuần Hè Đông Lạnh của chúng em từ chiều Thứ Tư 27/12/2017 chấm dứt vào sáng hôm nay, Thứ Năm mùng 4/1/2018. Chúng em đã rời nhà cháu lúc 6:30 sáng, dưới bầu trời tuyết rơi, để ra cho kịp chuyến bay vào lúc 9:30 sáng, vì không thấy báo bị delayed hay cancelled. 

Tuy nhiên, hầu như các chuyến bay, trừ một chuyến duy nhất lúc 7 giờ sáng, đều bị delayed bởi tuyết càng ngày càng xuống nhiều hơn. Đến độ phi trường thông báo đóng cửa, không có một chuyến bay nào lên hay xuống, cho đến 3 giờ chiều nay, thời điểm họ dự tưởng là hết tuyết và các chuyến bay có thể lên xuống như thường.

Thế rồi phi trường được thông báo tiếp tục đóng cửa tới 6 giờ chiều. Để rồi vào lúc 5 giờ 30 chiều, mọi chuyến bay bị delayed đều bị cancelled. Và cả mấy ngàn người bay hãng hàng không JetBlue như chúng em phải sắp hàng rebooking - lấy vé lại, tới quá nửa đêm mới xong. Có người phải đến giữa tuần tới mới có chuyến bay. Chúng em may có chuyến bay vào sáng sớm Thứ Hai ngày 8/1/2018 đầu tuần tới.

Sau đây là mấy tấm hình chụp để Quí TĐCTT theo dõi và cầu nguyện cho chúng em cũng như cho hành khách đang chờ đợi đầy khắp nơi trong phi trường.

Bên Ngoài Sân Bay
Khu Vực của Hãng Hàng Không Jet Blue
Tuyết càng lúc càng xuống, từ sáng tới chiều
đến phải bãi chuyến bay,
ngoại trừ chuyến lên duy nhất lúc 7 giờ sáng
và chuyến xuống duy nhất lúc 12 giờ trưa











Bên trong tại Gate:
càng ngày càng chật ngồi cả ngoài hành lang vì không đủ ghế,
vì khách kéo nhau đến chờ các chuyến bay trong ngày của mình mà không ai được đi





Cuối cùng tất cả mọi người phải xếp hàng lấy vé lại,
chưa bao giờ thấy hàng dài như từ chiều tối hôm ấy,
từ 5:30 chiều tới qua nửa đêm, cả hằng ngàn người







 

 

Sinh Hoạt Nước Trời (Chúa Nhật 7/1/2018)

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-01-07 10:58 GMT-08:00
Subject: Tuần Hè Đông Lạnh - Sinh Hoạt Nước Trời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX,

Quí TĐCTT chí thiết của chúng em trong LTXC vô biên,

Ngày mai, 6 giờ sáng (NY hay 3 giờ sáng CA) máy bay sẽ cất cánh chở chúng em về lại CA, tới nơi lúc 9:30 sáng. Sau đó, trên đường về, nhỏ nga sẽ được ghé vào văn phòng làm việc ngay. Còn bé tĩnh thì về nhà để còn kịp dịch bài ĐTC ngỏ cùng phái đoàn ngoại giao gần 200 quốc gia có bang giao với Quốc Đô Vatican hôm ấy, sau Lễ Hiển Linh hằng năm. Tuy nhiên, không biết thời tiết có thuận lợi hay chăng, hay bất ngờ lại có biến.... Cho tới nay thì dự báo thời tiết bảo rằng mãi đến 6 giờ chiều Thứ Hai 8/1 là ngày chúng em về thì mới có bão tuyết, cách chuyến bay của chúng em đúng 12 tiếng! Nếu bão tuyết mà đến từ sáng sớm thay vì chiều tối thì chỉ còn biết "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!" thôi.

Hôm nay, Chúa Nhật, Lễ Hiển Linh, ngày 7/1, ngày cuối cùng ở New York suốt một Tuần Hè Đông Lạnh (thay vì một tuần 7 ngày đã trở thành một tuần 13 ngày, thời lượng bằng chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 2017), chúng em được các cháu dẫn đến "My Gym" nơi đứa cháu đích tôn Lucien 17 tháng của chúng em tới sinh hoạt với các bé khác từ 2 tuổi trở xuống, do các chuyên viên sinh hoạt trẻ em phục vụ.

Vừa ngắm nhìn cháu mình cùng với các bé khác ngây thơ chơi đùa trong một căn phòng đầy những phương tiện sinh hoạt cho trẻ em, những con trẻ còn trong trắng vô tội, được cha mẹ dẫn tới và ở với các bé,  tĩnh cảm thấy cả một "Nước Trời đang ở giữa các con" (Luca 17:21), và địa điểm "My Gym" bấy giờ, qua lăng kính đức tin, chẳng khác nào như hiện thân của một Nước Trời vậy, bởi các em bé nhỏ giống Hài Nhi Giêsu ấy, bằng lứa tuổi các Thánh Anh Hài ấy, là mô phạm cho những người lớn nào muốn được vào Nước Trời thì cần phải "hoán cải và trở nên như những con trẻ này" (Mathêu 18:3). 








​​



Bố mẹ nào cũng muốn thấy con cái mình có năng khiếu về mọi mặt, cả về tâm lý lẫn thể lý: "Hồn lành trong xác mạnh", nên ai cũng tiếp tục tập riêng cho con cái nhỏ bé của mình những vận động chuyên môn khác. 













"Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin hoán cải con trở nên như những trẻ nhỏ của LTXC, để con biết nhìn hết mọi anh chị em con bắng ánh mắt của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa như Mẹ Maria, cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen

(trích Lời Nguyện Xin Chiếm Đoạt Con cuối cùng)

bé tĩnh


Chuyến Bay Bonus (Thứ Hai 8/1/2018)

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-01-08 19:32 GMT-08:00
Subject: Tuần Hè Đông Lạnh - Kẹo Ngọt Dỗ Trẻ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX,

Quí TĐCTT chí thiết của chúng em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã cho chúng em từ Phị Trường JFK New York (máy bay cất cánh lúc 6 giờ sáng giờ NY) về LAX Los Angeles bằng an (hạ cánh vào lúc 9 giờ sáng CA). Trong khi một số người cũng bị hủy chuyến bay như chúng em hôm Thứ Năm mùng 4/1/208 vừa rồi lại bị trục trặc một lần nữa, tùy chuyến bay lấy vé lại của họ. Một số bay vào Thứ Bảy đã bị trục trặc một lần nữa. Một số bay vào chiều tối hôm nay lại bị bão tuyết và sáng ngày mai vẫn còn bị ảnh hưởng bão tuyết v.v.

Phần chúng em, hai chỗ chúng em ngồi trên chuyến về một cách may mắn hôm nay rất lạ lùng. Gần 10 giờ tối Thứ Năm 4/1, có ai đó vừa bỏ chỗ thì người nữ book vé cho chúng em book liền cho chúng em, chỗ mà ngay trước đó cô ta cho biết không hề có. Và khi nhỏ nga hỏi ghế số mấy thì cô ta bảo rằng cứ check in sẽ thấy, chứ trên 2 vé của chúng em tối hôm đó hoàn toàn chưa có chỗ ngồi. Sáng hôm qua, nhỏ nga check in và thấy chỗ của hai vợ chồng lại rơi vào ngay số 1 của loại VIP, cả trên 1 ngàn MK 1 vé: ghế 1A ngay bên cửa sổ cho nhỏ nga và 1F cũng ngay bên cửa sổ thuộc hàng ghế bên kia cho bé tĩnh. Tuy nhiên, có một hành khách nữ bên cạnh nhỏ nga đã chịu đổi chỗ để hai vợ chồng ngồi gần nhau.

Đúng là "chó ngáp phải ruồi"! Hay đúng hơn vì là thành phần bé nhỏ thịnh ngọt mà  tĩnh nhỏ nga đã bất ngờ được Đấng Quan Phòng Thần Linh chiều chuộng một chút ngoài ý muốn, như cho hai đứa mút chút kẹo ngọt vậy. Bởi thế, cho dù bất xứng, cả hai đã nhận lấy với tất cả lòng biết ơn và tận tình thưởng thức một cách bất đắc dĩ, mà nếu có ai cần đổi ghế cả hai sẵn sàng đổi liền, khi nghĩ đến những anh chị em homeless chẳng có chỗ đứng trong xã hội nữa huống chi chỗ ngồi sang trọng trên máy bay như thế.

Mọi lần đi máy bay, ngang qua các hàng ghế VIP này em không hề để ý gì, chỉ biết tổng quan rằng chỗ ngồi thì rộng rãi và êm ái thoải mái hơn, và được phục vụ ân cần hơn. Nay chính mình lại lọt ngay vào chỗ tuy chẳng lớn lao quí báu gì nhưng chẳng bao giờ mơ tưởng hay muốn chọn, em mới có thêm một chút kinh nghiệm về vị trí tiện nghi này và được phục vụ đặc biệt này. 

Trước hết, mới ngồi vào chỗ thì đã được hỏi thăm là có bao giờ ở hàng ghế này chưa, nếu chưa thì được chỉ dẫn kỹ càng hơn. Sau đó là một ly giải khát khai vị ngon lành. Các thứ cần thiết thì chỉ cần ngỏ ý là tiếp viên hàng không đặc trách phục vụ ở khu vực VIP này đáp ứng liền. Chẳng hạn treo áo vest hay áo jacket lên móc ở một chỗ riêng, và khi máy bay gần hạ cánh chính họ mang áo lại cho từng người. Muốn lấy gì ở vali thì cứ nói với họ, họ lấy cho, rồi cất vali lại đúng chỗ. Mỗi người còn được tặng cho một bịch vải nhỏ, trong đó có bao tay, vớ chân, kem đánh răng, lotion v.v. Họ biết tên từng người ngồi ở khu vực này. Trước bữa điểm tâm thịnh soạn, họ lấy khăn ấm cho từng người lau mặt, và trước khi xuống máy bay cũng thế. 






Về chỗ ngồi thì rộng rãi, êm ái, chưa kể ghế có bộ phận đấm lưng cũng như bộ phận ngả hẳn ghế ra để nằm hẳn xuống ngủ thoải mái, chưa kể có cả nút bấm nâng cả hai chân lên cho đỡ mỏi. Nghĩa là chiếc ghế thật tiện nghi mà nếu chỉ nhìn mà chưa ngồi thì không thấy được những gì nó cung cấp cho một chuyến bay dài giờ.


Trong khi nhỏ nga hơi mệt nằm nghỉ thì bé tĩnh bỏ giờ ra dịch bài Chúc Xuân của ĐTC Phanxicô với Ngoại Giao Đoàn hôm nay.
Ở khu vực này có wifi suốt chuyến bay, tha hồ mà liên lạc và làm việc, rất tiện lợi cho một người đang dùng laptop như bé tĩnh.
Chiếc ghế có bộ phận nâng chân lên cao càng dễ làm việc hơn.

​ 
Mỗi người đều được trao cho một cái chăn và gối trao bao nylon chưa bóc tem để xài trong thời gian bay. Phòng vệ sinh ở ngay sát với buồng lái, riêng biệt giành cho khách hạng VIP và phi hành đoàn. Ở ngay bên cạnh có sẵn chai nước lạnh. Bữa ăn đã ngon lành còn kèm theo cả món kem tráng miệng sau đó. Chưa kể bữa snacks nữa, nghĩa là hành khách loại VIP hoàn toàn no thỏa. 


Cho dù đã về đến nhà mà bé tĩnh và nhỏ nga vẫn không quên được đứa cháu đích tôn của mình, đứa cháu mà cả hai ông bà nội được dịp "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" (Mathêu 18:3) qua một Tuần Hè Đông Lạnh 27/12/2017 - 8/1/2018, và cuối cùng được mút chút kẹo VIP bonus trên chuyến bay trở về.



Ông bà nội đang dancing với cháu
theo điệu nhạc vang ra từ tấm trò chơi gần ngay chân cháu do cháu tự bấm nút




Bà ngồi chơi với cháu, ông làm ngựa cho cháu cưỡi nhong nhong...

ĐTC Phanxicô luôn nhấn mạnh nhiều ần đến 2 thế hệ:

thế hệ trẻ em với sự sống phát triển và thế hệ già với sự sống khôn ngoan
cần giao tiếp mật thiết với nhau - truyền đạt sự sống khôn ngoan cho nhau


Xin cám ơn quí TĐCTT đã cầu nguyện cho chúng em, đã theo dõi loạt bài email về Tuần Hè Đông Lạnh nhiều sự này. Giờ đây, lấy lại sức, chúng em lại nhào vô làm việc với Nhóm TĐCTT rất thân thương của chúng em

bé tĩnh nhỏ nga